|
Anh và em
|
|
Anh như tháng giêng
nở đoá mộc lan tím
trong khu vườn tình yêu
dù nó sẽ tàn phai khi mùa xuân
đi xa như chuyến đi của em
tình yêu và sự chết mang lại
tự do cho linh hồn anh
anh là dòng sông
ca ngợi tình yêu
và ý thức về sự chuyển dịch
của thời gian và tình yêu
như những con sóng
tự huỷ để hiện hữu
em là khoảng trống
trong tâm hồn anh
nên anh mong ước
như cánh chim
trong bầu trời giông bão
và no đầy cô đơn
em là bóng đêm
anh đọc thành kính
một lời nguyện trước Vô Biên
và cưu mang một bài thơ
tình siêu thực
như một vì tinh tú
chết trên bầu trời
để lại vết thương
trong linh hồn vũ trụ
anh yêu cái chết như
yêu em, là giấc mơ
ám ảnh linh hồn anh
mỗi đêm
17/01/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|