|
Tự tại
|
|
Có những buổi sáng
lòng anh già hơn núi
dù đêm qua trái tim
anh bí mật nảy một
nhánh mùa xuân
và linh hồn anh
thổn thức như một
vì tinh tú cô đơn
nhưng nó kiêu hãnh
như một con báo
trước mùa xuân[*]
và thanh thoát như
đôi cánh thiên thần
có những buổi sáng
lòng anh trăn trở
như biển để đưa
những con sóng và
những con tàu đi xa
có những buổi sáng
lòng anh như con gió
mang tín hiệu tự do
của những tù nhân
sáng nay lòng anh
như một người câm
chỉ biết diễn tả bằng
ngữ điệu dòng sông
và nói bằng ngôn ngữ
của giấc mơ/vũ trụ
sáng nay lòng anh
như một cánh mây
đầy vết thương
trong bầu trời giông bão
22/11/2011
_________________ [*]Ý thơ Nazim Hikmet. -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|