|
Những ngón tay
|
|
chiếc lá phong bay
trong trí nhớ
vô hình
chiếc lá phong rụng vào kí ức
không đủ đầy
một cuộc tái sinh
chiếc lá xoè bàn tay trẻ nhỏ
mịn đến rợn người
chiếc là đổi màu nâu đỏ
ta lượm về ép niềm vô vọng
khơi vơi
khi đêm cuốn chiếc lá về giấc ngủ
giả như như tiếng khóc không phát ra từ cuống họng
trong giấc chiêm bao dữ
những ngón tay trẻ thơ quấn riết lấy vòm ngực
van nài
nguồn tinh tươm
đã cạn
mạch lấp đầy triệu tia máu
hung hăng bất nhẫn
đêm nuôi những ngón tay dài vô tận
tiếng khóc khan không thoát khỏi cơn mơ tàn độc
chiếc lá nằm ngoan trên mảnh giấy dó
kim ghim đính bàn tay trẻ nhỏ
bất động
chiếc cọ mảnh xoay vòng giữ hình hài gầy rộc
chiếc lá khô đi trong cơn lốc
từng đêm
10-2011
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|