|
Việt Nam
|
|
đã bao nhiêu năm rồi
với ngươi – mi(zê)
việt nam
chỉ còn là tiếng than tuyệt vọng
chỉ còn là nỗi buồn u mặc
chỉ còn là ước mơ vỡ nát
khổ đau nghẹn lời
ôi việt nam hư ảo việt nam
đã bao nhiêu năm rồi
ngươi – mi(zê)
cúi đầu vô cảm
vục mặt vào vũng bùn sợ hãi
nhầy nhụa bạc tiền tanh tưởi
nhầy nhụa lòng tham ti tiện
nhầy nhụa mưu hèn ác độc
nhầy nhụa những cái mõm lợn-người
đang cạp cạp quyền lực
hãy đứng lên dù chỉ một lần
ngẩng cao đầu
mây trắng bay bát ngát trời xanh
dân chủ tự do bác ái công bằng
áo ấm cơm no
chia đều cho tất cả mọi người
hãy đứng lên dù chỉ một lần
kiêu hãnh làm người việt nam
tay trong tay nối vòng tay lớn*
dìu quê hương yêu thương
lại một lần
rũ bùn đứng dậy*
2 giờ sáng, 2/8/2011
________________
*Mượn ý người khác.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|