|
Hoa tháng sáu | Em
|
|
Hoa tháng sáu những đoá hoa trong vườn hoa
chết trong tháng sáu
đó là tháng máu
để chôn vùi những đoá hoa đỏ và trắng và xanh và mọi bài hát của nó với cái miệng nở ra dưới mặt trời
và nhẹ nhàng những bông hoa ấy không có cánh để lặp lại
những bông hoa tháng sáu bảy hay mùa đông khi mùa thu chết những xác ướp
bong xương lên
tôi mồi chài mùa đông tôi thích cái lạnh lùng của nó
thoảng trên đám mây khi em không quay lại
cái đài hoa lúc ấy
chỉ còn là chỗ trú
cho một thế giới khác rơi ra
tôi trần trụi khi nhớ đến em tôi không màu
tôi không quá khứ hay hình tượng
tôi ngồi đó với những tháng năm
khi em tỉa đi mọi thứ trong linh hồn
Em tôi nghe Appasionata trăm ngàn lần khi có thể tôi bật cánh chim những độ cao khi đập và dừng cánh tôi thích nó dừng lại khi bay như một khoảng khắc vĩnh cửu
để vọt lên
tôi có thể nghe ngàn triệu lần em im lặng
khi em nhen vào lửa để bùng lên
trước cơn gió đến
sự im lặng như độ sâu nhảy xuống
tôi muốn em xuyên qua tôi
tôi muốn em chứa mọi hình dung tôi có tôi muốn em hiện rõ chính tôi
trong em cái khoảng khắc ấy
lồng ngực đập trong nhau
và tôi biết tôi có thể ôm em
hay cuộc đời em ôm tôi
khoảng khắc ta có thể ghìm chặt linh hồn mình trong sự sống
hay khoảng khắc đó có thể lặp lại
trong ai khác
trong hàng triệu con người
ở đâu đó vào thời gian vô tận
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|