|
Nghĩ về thơ
|
|
1. Bài thơ hay Bài thơ hay là một bài thơ biết đụ
Chữ đụ chữ
Câu đụ câu
Hình ảnh đụ hình ảnh
Nhịp điệu đụ nhịp điệu
Cả bài thơ giao hoan trên mặt giấy
Tinh trùng
Rớt xuống tử cung của trái tim người đọc
Và thụ thai
Đẻ ra những đứa con gái ngoại tình
Với Ipad
Chửa hoang
Với mặt trăng
Và treo cổ
Trên những cánh hoa hồng héo úa trước hiên nhà
2. Nhà thơ và tác phẩm [1] Những nhà thơ không có mắt
Chỉ đẻ ra được những bài thơ điếc
Những nhà thơ điếc
Chỉ đẻ ra được những bài thơ câm
Những nhà thơ câm
Chỉ đẻ ra được những bài thơ mù
Những nhà thơ không có chân
Chỉ đẻ ra được những bài thơ mây
Bay
Và biến mất
Những nhà thơ không có đầu
Chỉ đẻ ra được những bài thơ bò sát
Chữ bẹp dí trên mặt giấy
Và chết non khi chưa đầy một phút tuổi
Những nhà thơ bị thiến
Chỉ đẻ ra được những bài thơ không có âm hộ
Chữ không bao giờ chảy nước
3. Nhà thơ và tác phẩm [2] Thơ hơn nhà thơ là làng thơ có phúc.
|