|
Giấc mơ Mĩ | Mấy vần không thơ
|
|
Giấc mơ Mĩ trí thức cánh tả hay chỉ trích
giấc mơ mĩ
làm vậy có khác gì
buộc tội con vịt hay trái ổi
khi bị tiêu chảy hay bội thực
martin luther king
đã có một giấc mơ
mĩ
ông bố của obama
cũng từng có một giấc mộng
hoa kì
hãy chỉ cho ta xem
1 giấc mơ mĩ
tan vỡ
ta sẽ chỉ cho bạn đọc
1 tác phẩm văn học
tuyệt vời
Mấy vần không thơ được ca tụng mãi không thôi
là một câu lục bát ép vận
vầng trăng ai xẻ làm đôi
nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
cuối thập kỉ 40
bị nhiễm trùng hiện thực xã hội chủ nghĩa
nhà phê bình văn học tam ích
ở sài gòn
đã chế nhạo hai câu thơ lãng mạn
nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu
nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì
sử dụng ẩn dụ tiểu tư sản khó tiêu
và ai đó — không còn nhớ — cũng đã có
thắc mắc về gái già hay trai lão
trong câu thơ rừng chiều thơ thẩn
hỡi cô con gái hái mơ già
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|