|
chẳng là gì hết, em yêu
|
|
thật chẳng là gì hết cả
những áng mây vỡ vụn
mặt trời chiều mọc lên
con chó nhà sủa ngủ đi
muộn rồi, hết rồi
chẳng là gì cả
những nấm mộ mở ra
chẳng để làm gì
bia sắp hàng chạy xô ra biển
trang kinh trên ngai thờ
chữ chữ nhay tơi tả
trên miệng ngáp la hán
những em gái về sáng
đi ngang lăng tẩm khai nồng
chẳng tại sao cả
sống như một trò chơi
chẳng là gì cả
những triết gia nhai sỏi đá
nhưng thế, em yêu anh
chẳng để làm gì cả
những bước chân trên bờ sóng dã man
và anh yêu em
như ở em có gì vĩ đại
nhưng cũng chẳng để làm gì, dù thật bé nhỏ
thật chẳng là gì hết cả
chúng ta bị ném vào kịch chèo dễ dãi
của bọn người lợi dụng hư không
chẳng thể nào giải thích
lưỡi dao cứa cổ anh
ngày và đêm, nhiều lần
chó nhà sủa ngủ đi
chung quanh toàn huyệt hoang
anh nói nhỏ với em, tổ quốc
tổ tiên chúng ta trần truồng
đang tập tành nướng thịt
trên que tre trăm đốt
và thằng hề thời nào cũng có
là bạn của tất cả
không là bạn của chúng ta
7/2005
|