|
Hẻm quán
|
|
hẻm khuất
tắt chiều
liêu xiêu hàng phố quán café buồn ảm
xốc xếch
chỗ uống ngoài trời
trái đất
nghiêng
bàn
hụt chân
gió hốt lòng đường
bầy bụi đỏ hốt hoảng bay mù mảng không gian
hỗn độn khua ầm tiếng động hất ngửa tờ báo cũ
vàng lăn lóc hớ hênh vỉa hè
nhạc
rớt
chùm thơ mới
tan
khô mùa
chìm
mô khát
ứa
nắng lối đi
bụi vàng
mặt trời
lao xao tiếng nói cười dòng người dòng đời dòng xe hỗn
loạn ngả ba vất vả chen lấn ngược xuôi chạy về tìm
giấc ngủ trưa tàn cây không lá xanh thành phố
bậc thềm
gãy
dốc
thở tức
bức tường nham nhở chắp vá sống sượng màu vôi xỉn
vàng rỉ xương lóng sắt khai khúm mùi nước tiểu bẩn
hôi dòng kênh nước đen đặc quánh hình hài tay chân
kinh mạch chuyển tải sân si thô nhám lịch sử
hẻm quán
ngồi
tận đáy
đêm
đẫm xanh
|