|
Hoàng hôn
|
|
Mùa hạ tới
Nắng nhăn nheo nỗi buồn
Trát tàn úa lên khuôn mặt chiều
Đìu hiu Thánh Địa.
Những chiếc ghế trống hơi người
Ngậm thập tự thở than
Giọng khàn khàn lão hoá
Khục khặc về một con đường
Khởi hành cho người già.
Cắm cúi vượt qua con dốc
Đứng thẳng một đời một thời
Bước chân dẫm nắng úa
Thiêu đốt năm tháng thanh niên.
Mùa hạ còi cọc
Lú mầm sống còm cõi
Nắng lún bước chân
Lút vàng hoài niệm chết
Người ta đi tìm thiên đường
Trong địa ngục ý tưởng.
Chân trời vàng quạch cơn đau
Rơi xuống biển màu đỏ của bi thống
Mây nghiện ngập chiều tà
Quá vãng một ngày qua.
(Escondido, 18/05/2013)
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Hồng Ân đã đăng trên Tiền Vệ
|