|
Khuya mất ngủ | Sống sót
|
|
Khuya mất ngủ Khuya mất ngủ, viết vội xuống câu thơ trắng bệch
Cơn mưa thành phố kéo dài bất tận
Ầm ừ gió thổi qua vỉa hè, bầy chuột cống ăn đêm nhớp nhúa
Nơi phòng kín, y cố hình dung về những gã chính trị tráo trở.
Sống sót Lắm khúc quanh cuộc đời
Cú trợt chân rớm máu
Giở cuốn album ố vàng
Nhìn lại gương mặt mình
Tuổi 30 và chiến tranh
Vết thương ngực nhói đau
Chậm rãi nhai miếng bánh
Uống ngụm trà. Cười xoà
May ghê. Mình sống sót.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|