|
Những khuôn mặt thơ. Dại
|
|
Ở phía dấu lặng hợm hĩnh
khúc giao hưởng vừa bỏ dở
Con sóc khoèo đầu
ngủ ngon lành
Dường như quanh đây vừa nghe
tiếng đàn kìm
Cơn dông ùa vào trong vỏ ốc
lăn long lóc nó. Trôi ra biển
Mặc cả khi trôi về ghềnh
Thơ khóc thơ bức bách
lời thét bức bách
ném từ biển trôi ngược về bờ
Tội nghiệp thời khắc hoảng loạn thơ
Gió cát cuộn mình rảy chùm khúc guitar đã chùng dây
Vài nốt nghe xa lạc nhau
rú khóc
Rốt cuộc người đàn bà chịu ngồi xuống dỗ dành
hai đầu gối mình cùng vài khuôn mặt thơ đã quá hãi sợ
Và chít khăn sô
lên hình thù những mảng thơ vừa mọc toàn nấm dại...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|