|
dấu vết đường viền đêm
|
|
*rạng đông tiếng bò rống lên
mưa đang ngã sấp trên giường
cỏ đã trồng trên da người chết
xếp hàng mặt gương những chia ly ánh sáng
viền trắng vòng ôm nước
lật lại trước dấu thừa bong bóng trốn
ngực săn tìm màn khói
như ngọn đèn đen bước hụt
*trong khuôn mặt hề tôi chạy xuống cánh đồng mù
đào hang chuột
kéo ra hình thể cánh cửa đá
giấc mơ buồn rực chín
cắt vào máu tôi nỗi bất toàn
cái răng rỗng thăm dò thế giới
*những ghi chép bất động
như mãi đi bên ta
đèn hắt sáng run rẩy
ngôn từ từng mảng trên tóc em mù mịt
bắt đầu lăn vào thời gian
cơn khát no ảo ảnh
chùm tối thủy tinh
trên băng nước cầu vồng
đó là lúc đêm biến mất
*góc gió đang xô rộng xuống sợi tóc
không thể đo màu đèn tro giải thoát
hướng dương xanh
hướng dương xanh
hát như tượng đá
bóng vẽ em nghiêng đầu trang sức
tháng mười thổi trong lá đen
chiếc thuyền giấy hiện hữu
*uống từng hớp mưa lạnh lẽo
đi ra mọi hướng
ngã rẽ nào lìa xa khuôn mặt
ta nộp mình biển sâu
cầm ngọn đèn mù trồi lên hình tiếng sấm
đêm băng qua trên trang kinh kim cang trắng bệch
mắt trượt lại phía sau mặt trời
đường trở về
ấp đình,những ngày mưa tháng mười, 2011
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|