|
Lang thang
|
|
Tôi lang thang đường phố
dòng xe mắc cổ
vòng quay nghẽn
tòa cao tầng đơn độc
trần truồng lạnh lẽo
khom lưng
bước lún đường nhựa nóng
kẹo quánh
buộc chân
con mắt dõi khách
gánh rong ế
lũ quà ngủ queo
bé xíu đôi bàn tay xòe
chân chim nhảy ngậm tờ 500
mắt xanh/ tóc vàng/trắng
đề phòng chặt tay bao tử
láo liên ánh nhìn
nón lá rách đựng
đám đồi mồi thèm ăn
Tôi lang thang đường phố
cần được nhai khói
nuốc thứ nước mặn
món quà an ủi của thượng đế
cặp tình nhân
nhai nhau
nhìn những ngón chân
muốn ngậm
cho phép lũ vi trùng lang thang
trong tôi
một ngày
lang thang lòng phố
trở về
nằm vào lòng đêm.
8/03
|