|
LÀM THƠ [9]
|
|
Thơ muốn viết bài thơ cho trẻ em Người ta nhắc thơ đừng viết về cái chết
Hay những quầy bar, vũ trường
Vân vân...
Không thôi trẻ em chúng ta bị nhiễm bẩn
Thơ viết về một ngày
Nhanh như chớp mắt
Một đời
Bay vo ve lũ ruồi
Một thời
Mọi thứ khốn nạn đến ứa máu
Một thời
Duy nhất
Chẳng bao giờ mong gặp lại
Trăng trong xô tròn hơn trăng trong chậu
Mong mọi thứ biến đi mau
Khỏi nhức đầu
Thơ gửi đăng vào chuyên mục thiếu nhi
Không được đăng, thơ viết lại bài thơ cho trẻ em Người ta cũng nhắc thơ đừng viết về lũ ruồi
Và cũng đừng mong mọi thứ biến đi nhanh chóng
Không thôi trẻ em chúng ta bị chỏng gọng
Nên thơ viết về những chiến công
Của cha ông
Nhưng chiến công nào không đẫm máu
Làm đầu óc trẻ em bây giờ nhiễm tính xấu
Là hay đánh nhau
Nhìn đâu
Cũng thấy kẻ thù
Nên thơ viết về đau đớn làm người
Lầm lạc làm người
Sướng khổ đủ hết rồi
Của một thời điên khùng con người con vật
Dù vẫn thấy người lớn ôm trẻ con và hôn lên tóc
Và thầy Sầm Đức Xương vẫn hàng ngày dạy học
Thơ viết xong
Vẫn muốn đăng vào chuyên mục thiếu nhi
Giờ thơ muốn viết bài thơ cho người già Khi hơi hơi già
Thơ trệu trạo đọc một tham luận
Trong hội nghị
Họ rất tốt với thơ
Dắt thơ lên bục
Sau khi thơ đã ngồi chờ
Thơ cũng nói về nhân dân
Thơ cũng nói
về nhân
dân. Thơ
cũng nói
về nhân dân. Thơ cũng
nói nhân dân tốt lắm đấy
Xong, họ cười và dắt thơ về chỗ
Họ cũng khen thơ:
Yêu nước kiểu kêu to
Kêu to tốt lắm đấy
Thơ có thể nói về nhân dân khi họ
Cho thơ một chai nước
Cầm trên tay
Và mở ống ôxy cho thơ thở
Ghi thêm cho thơ một điện tâm đồ
Cấp thêm tô phở
Họ rất thích khi thơ
Nói về nhân dân như vậy
(Đâu chỉ viết thiếu nhi
Viết về tuổi già thơ cũng tầm bậy)
Vì hội những người làm thơ hơi già,
nên thơ muốn viết tiếp bài thơ cho người già
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|