|
Những bài thơ rời giữa các trường ca - 16
|
|
Bài thơ mơ nhà thơ không mơ Đêm qua bài thơ mơ được thành nhà thơ
Rất tiếc nhà thơ không mơ thành bài thơ
Thế nên
có hai tác giả không có bài thơ
đêm qua
Thi sĩ động thủ Thi sĩ sau hôm nghe nói
viết là thủ dâm
bèn động thủ
Đằng nào tội cũng phạm rồi
- thi sĩ tự nhủ
Bài thơ cuối bài thơ đầu Các chữ đùn đẩy
Không chịu vào bài thơ cuối
Thi sĩ nhìn lại
Đó chính là các chữ vào bài thơ đầu
từng đã tranh nhau
Thơ thời nay Tôi toan gửi vào thơ
tình yêu
Thơ không nhận
bảo
thơ-tình thời này không hiệu nghiệm
Bèn xin thơ một lời khuyên
Thơ cười mà rằng
đến cả thơ-lời-khuyên cũng đã chết
thời nay
Thậm hay là tuyệt tự Một ngày
bài thơ thậm hay
hỏi thi sĩ
sao không cứ thế cứ thế
đẻ các bài thơ cháu bài thơ con
Thi sĩ lắc đầu
đâu được
phận bài thơ thậm hay là
tuyệt tự
(Trích bản thảo Những bài thơ rời giữa các trường ca)
Vancouver, đầu năm 2009
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ðỗ Quyên đã đăng trên Tiền Vệ
|