|
trưa say nghe thà như giọt mưa bên kênh nhiêu lộc
|
|
1.
cà phê buồn thiu
hắn ngồi đìu hiu
hết một trưa hết luôn một chiều
chẳng có ma nào về qua sông rộng
chẳng thằng khùng nào bơi qua nhiêu lộc
ta chẳng ngoắt mòn tay chỉ ngồi ê mông
ta chẳng chạy vòng chỉ ngồi bất động
2.
hết cả một trưa cà-phê tan hết đá
gọi ly thứ hai ngồi nấn ná
không kẻ về như dao ngọt đâm
chẳng ai dại mà chết trầm ngâm
chỉ dòng kênh thầm
mình ta ngồi câm
như gã chết bầm
3.
chiều hôm ta say
đái trên kè đá
để trời làm mưa
rửa trôi kè đá
thà trời đừng mưa giọt đau nhiêu lộc
thà trời làm mưa cuốn trôi nhiêu lộc
trôi đi kênh
đừng làm ta tù đọng
4.
ngồi mà tưởng chạy vòng vòng
ngồi mà tưởng chạy mòn hơi
chỉ thằng dở hơi
về khơi tình động
có sợi tóc nào làm ta té
xuống dòng kênh xanh lè
5.
thà trời đừng mưa
bên đường tháng giêng
để ta về
như kẻ điên
6.
thà trời làm mưa
bên thềm tháng hai
còn tiếng cười em
rớt lại
7.
thà trời đừng mưa
bao ngày tháng ba
để đời ta
trầy trật
8.
thà trời đừng mưa
bên bờ tháng tư
kẻ theo về
khóc đã nư
9.
thà trời đừng mưa
bên trời tháng năm
để ta nằm chết
lạnh căm
10.
thà trời đừng mưa
bên chiều tháng sáu
để em về
không nơi nương náu
11.
thà trời đừng mưa
trong đêm tháng bảy
đợi ai về
chết thảm
12.
thà trời đừng mưa
bên ngày tháng tám
ta ôm buồn
mai táng
13.
thà trời đừng mưa
bên bờ tháng chín
ta về kêu chiều
mang hồn chim vịt
14.
thà đừng rơi mưa
trên vai tháng mười
ướt thối giày
một người
không trở lại
9/2014
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|