|
Bao giờ Chúa sẽ rời khỏi cây thập giá
|
|
Viết trong đêm 24.12.2013
Trong đêm Noël
đôi mắt Chúa trên cây thập giá hấp hé
nhìn ra ngoài trần thế
Hơn hai ngàn năm đã qua
ngài không nói gì thêm
những lời huấn dụ và những dấu đóng của đinh nhọn còn nằm đấy
vẫn y nguyên
như chưa từng xảy ra
Thế giới nhấp nháy
chồng chất lên nhau từng ngày
thánh đường chen chúc
mọi nguời tự chia phần mình miếng bánh
tự rót rượu
dâng bài ca thương xót cho những kẻ đến sau
[và cho cả những kẻ đã ra đi từ trước]
Càng về lâu
ánh sáng dẫn đường từ những ngôi sao trên trời càng mờ nhạt
vua quen ngồi trên ngai
không mấy ai còn lặn lội đến với hài nhi
ngay cả những mục đồng cũng dần dà thưa thớt
Đêm nay
trời thật rét mướt
vạn vật co ro...
Chẳng biết bao giờ Chúa sẽ rời khỏi cây thập giá
nhìn lại đoạn đường đi
có mấy người bình yên
mấy người có phúc.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Đinh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|