|
Tìm kiếm | Ngày lễ các thánh | Khi thời gian lên tiếng | Quà tặng | Thành phố thứ hai | Thở
|
|
Tìm kiếm Những ý nghĩ của tôi bung cánh
mặt trời mùa xuân rơi như một cánh chim
đám mây bị mắc trong chiếc lưới không gian xanh
quyển sách sự thật vùng vẫy trong những chiếc lông vũ
ánh sáng bước lên những bậc thang của mê cung
sự thinh lặng của bình minh chín vàng trên những trái chanh
hồ nước chứa đầy cảm xúc của nắng và không khí
vũ trụ thức giấc trên chiếc võng của thời gian
ánh mắt của lá hát trong ánh mắt tôi
cánh tay của mặt trời ôm choàng tôi như bạn cố tri
trong cung bậc của tiếng đàn ghi-ta thời gian
tôi trôi như những con sóng xanh bất hoại
3/11/2017
Ngày lễ các thánh Một thiên thần mang dấu ấn vĩnh cửu
từ phía mặt trời mọc bay lên
mưa hát, gió nhảy, đất liền và biển cả hợp xướng
sự sống linh động và chuyển dịch
trong máu huyết thời gian
chân dung giây phút hiện tại nở đoá hoa
như dấu ấn trên mọi chi tộc đông phương
và triều đại của sự sáng
trong đám rước của sắc màu
những thiên thần mặc áo trắng
tay cầm nhánh lá thiên tuế
tung hô sự phục hoạt của thời gian vĩnh cửu
trong vòng quay bất tận của mùa xuân
1/11/2017
________
Cảm hứng từ sách Khải Huyền 7:2-4.9-14
Khi thời gian lên tiếng Bàn tay trái đánh thức bàn tay phải
cùng bước vào giấc ngủ
trong chiếc giếng cạn chứa đầy sao
cánh rừng bên trong tôi khoác tấm choàng mùa xuân
không gian chung quanh tôi được tấn phong
khi những cạnh sườn con đường
tôi vẫn giẫm lên cùng thời gian
rung lên như tiếng chuông
con mắt trái đánh thức con mắt phải
cùng nhìn vào viễn cảnh
không giới hạn, không biên giới, không chân tướng
nơi ẩn cư giấc mơ trong đám cháy xanh của lửa
30/10/2017
Quà tặng Mở ngày như quà tặng
cánh đồng dâu chín dưới ánh mặt trời
gió say, nắng say, và những ngọn đồi nhảy như nai
mở đêm như quà tặng
thế giới chung quanh nén lại như chai rượu tân hôn
những vì sao canh thức chờ tân lang
trong cung điện của thần linh
mở thời gian như quà tặng
những khoảnh khắc hiện tại
hũ mật và sữa lúa mạch
không gian bao quanh chúng ta rực rỡ hoàng bào
tôi mở tôi như quà tặng
nghi lễ trang nghiêm của giây phút thinh lặng
trong trái-tim-mặt-trời đang rơi
28/10/2017
Thành phố thứ hai Trong đôi mắt của khung cửa
thành phố thứ hai của màu xanh
khuyếch tán trên mặt phẳng con đường
xuyên qua vùng không khí loãng
trong không gian đậm đặc sữa
từ những thân cây ô-liu
định vị song song như những nguyên âm và phụ âm
văn bản cấu tạo bởi những dấu chân thời gian
với đôi mắt và tiếng cười
của một kẻ làm trò trên sân khấu
thế giới trong những ý tưởng của tôi
lộn ngược như bầu trời treo trên tháp chuông
nơi ngôi đền của những thiên thần mùa xuân canh thức
24/10/2017
Thở Thở nhẹ nhàng trên ngày
ngày bốc hơi như ao xanh mùa hạ
thở nhẹ nhàng trên lá
lá đổi màu như rừng thay áo
thở nhẹ nhàng trên những luống cày
ý tưởng trở nên những đám cháy
thở nhẹ nhàng trên đá
đá mọc cánh bay lên
như mặt trời bình minh
thở nhẹ nhàng trên con đường
con đường lên tiếng như những nguyên âm
thở nhẹ nhàng trên thời gian
thời gian biến hình xoay như cánh quạt gió
thở nhẹ nhàng trên sự chết
sự chết khiêu vũ như thần lửa
sờ chạm dịu dàng trên sự hiện hữu của chính tôi
thế giới biến hình trong khung gương vĩnh cửu
21/10/2017
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|