|
quỳnh huyên
|
|
mùi thép nổi album quỳnh
toả lan đêm rụng cuống
nguyệt xanh che lưng
hơi dao bén thời hung hãn
biết có khi nào đồ tể buông tay
em sẽ mù mắt khi đi qua hàng thịt
hồn trương ba ở đấy
vở kịch lưu. chày vồ
chòm lông thín
bọn chúng cạo hết nõn măng tơ đường chiều
làm sao mưa đầy
cho ven xuân quỳnh nụ
[một thời đã xa chúng mình yêu nhau khắp chốn]
trên sóng lề đao chông chênh
trên ánh kim chói loà lưu vực
bây giờ chóng mặt tuôn kiếp người
nở tàn. bôi vết nước
đất lãng khô chết nùi hầm chông
chiếc bẫy cùm ngự trị
cách gì thoát khỏi phiên buồn số 8
khi nằm xuống lượn lờ
cực không
28 tháng 5/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|