|
Viết cho những ngày âm u của dân tộc tôi
|
|
Những thời cuộc giả trá này
đê hèn này
những mạt vận của lũ súc sinh này
có khi phải trả giá bằng lòng tin sụp đổ
có khi phải trả giá bằng chướng nghiệp
bằng máu và suy tàn
cả ngàn năm nô lệ
đã ăn sâu vào giống nòi những bóng ma vật vờ
sợ hãi
những khiếp nhược cúi đầu
khom lưng xưng tụng
có khi
tàn thời cuộc phải về tay trắng
có thể hoàng hôn sẽ phủ chụp giống nòi
nhưng
điều gì không bắt đầu từ tan hoang
nguy nga nào không bắt đầu từ điêu tàn
dân tộc nào cũng từng xây trên mộ địa
máu xương nào cũng thấm vào lòng đất
bờ cõi linh thiêng vì những vong hồn ái quốc
mấy ngàn năm che chở giống nòi
Hiên ngang sống và hiên ngang yêu nước
chả khi nào thẹn với núi sông ơi
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|