|
Sám hối thơ
|
|
Mọc lên từ lòng đất
Những chồi
Những mầm
Xanh xanh hiện đại
Xanh xanh hậu hiện đại
Mọc lên trên trang giấy
Câu thơ cất cánh từ một sân bay không tưởng nào đó
Chở theo linh hồn trắng...
Đi hoang qua những sa mạc khô cằn...
Cháy khát niềm kiêu hãnh!
Cháy khát niềm thịt da!
phủ dụ mưa nắng!
phủ dụ tình yêu!
Ngòi bút cong đầu
vênh váo điệu bộ sư tử
Rống gầm như hổ báo
Nhảy múa như mèo hoang
Mọc lên từ đôi mắt người thợ săn
Con thú và những đường bay
biết nói...
Mọc lên bộ óc của gã điên
thơ sám hối cuộc đời...
4/2014
------------
Đã đăng:
12 giờ (thơ)
... Thò tay vừa chạm 12 giờ / Hôm nay đã là hôm qua / Tiếng thạch sùng có tuổi / Ngược kim đồng hồ đi qua đêm / Đòi cơn yêu vừa già...
|