|
bước về
|
|
cố tạo ra một giấc mơ
trong mê cung
trong vòng xoắn tóc đêm trắng
mỗi ngày một giấc mơ
mỗi ngày một thực tại
đựng ký ức núi
chạy lìa xa bóng
dưới tàn lá mòn
chạm cuối ngón tay
hạt bụi người
nét gấp vỉa hè đen
như thể em lớp chiêm bao thăm thẳm
đường hầm cá
bay ngợp loài trứng vô tính
kẻ lạ gõ lên giấc mơ
tiếng nói xé vụn
trái đất rơi mệt mỏi
như hành tinh chim mất ngủ
lạc vào nhau
câu kinh yểu mệnh
chạy thoát ngày
những con chữ bình minh
ôm em dấu lạnh
màu đổ mùa bao giờ
bên kia cầm xanh biển
nhịp thời gian
vòm mắt kín
mưa đuổi vực âm
hư mộng
lặn xuống
khoảng không bước về
thôi thúc
như cổ tích
trừng trừng
ngực mồ côi
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|