|
Đêm tầm xuân
|
|
Đêm tầm xuân Ngày trở về
không “trèo lên cây bưởi...”
không “bước xuống vườn cà...”
trở về
đứng với trăng
trăng trong veo lung linh trong cánh hoa tầm xuân
Hoa tầm xuân sáng trăng nhìn tôi
sững sờ
những cành gai co móng nhọn bíu lấy
nỗi nhớ ẩm ướt:
trăng non xưa áo xanh
Đêm nở trắng ray rức tầm xuân
hàng giậu thoảng hương
ướp lấy tôi tinh khiết
Ngày trở về
tiếng chuông chùa xa
lần theo phố xưa rêu phong
ngân về phía hoa tầm xuân
rủ rê tôi
ngân
Tôi từng ngân ấu thơ
nằm ôm đêm rong rêu mái cong lênh đênh phố xưa
tôi từng ngân thiếu niên
chiều lang thang bến sông làm thơ lều quán vắng gió bỏ hoang tôi độ lượng
tôi từng ngân yêu thương
đêm chòi đạp tôi tương tư vừng trăng non kia áo xanh
tôi từng ngân thẹn thùng
đêm cầm tay trăng non áo xanh bên tầm xuân
tôi từng ngân xót xa
nắng mai lao xao tôi theo mùa thu ra đi không lời từ biệt
tôi từng ngân phương xa
mong mùa đông quê hương tầm xuân không héo tàn
Hoa tầm xuân trắng xinh đêm nay
đứng với trăng
tầm xuân trong tôi thắm tươi
Hoa thắm tươi trắng trong nhờ biệt ly — biệt ly
trăng non xưa áo xanh — biệt ly mang theo
màu hoa trắng thơm tầm xuân
Ngày trở về
đứng với trăng
tầm xuân còn đây sắc hoa trắng hồng
trăng non xưa áo xanh nơi đâu?
Phố cổ Hội-An, 10/2011
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|