|
Lá gan thi sĩ
|
|
gởi bạn hiền
ông Trời nếu không ưa chơi khăm
thì ổng cũng là một tay dè sẻn
những cái quý báu
ổng chỉ ban phát
cho con người
một cái duy nhứt mà thôi
1 cái đầu
1 trái tim
1 dạ dày
1 lá gan
1 cái mũi
1 con chim
1 con sò
1 cái miệng
1 lỗ đít
trái tim
của Hoàng Ngọc Biên
dù đã hoá lão nhưng nó vẫn còn nguyên
nhưng cái lá gan của anh
thì đang bị tai biến
tội nghiệp cho bạn hiền
nếu muốn biết
nhà thơ đạp xe vào thành phố
để ngồi chờ mãi một chuyến xe
không bao giờ đến
nếu muốn biết
nhà thơ Hoàng Ngọc Biên
viết thơ bằng tim
hay bằng gan
hãy đọc thơ chàng
hãy đọc thơ chàng
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|