|
Buổi chiều vật vã
|
|
gió tháng bảy nồng nàn mùi nước
ta băng qua mặt trời
hô hấp anh bằng hơi thở tối
mùa nầy đến thượng đế cũng buồn
xao xác lá ướt trong vũng mưa ngâu
cởi áo cho nhau
ve vuốt những mạch sầu
rướm máu
những con thú lạ bay vào màn đêm
tít tắp xa
những mồi nhử vừa đủ cho ta sập bẫy
ta uống no nê ảo tưởng
ta ăn sạch nỗi đam mê ngốc nghếch
thế là bốn mùa nuốt hết
linh hồn ta
chân lý bỏ dép đi chân không
khoái cảm đạp trên gai nhọn
khoái cảm đè lên ngực anh
tràn ngập cơn thăng hoa buổi chiều
vật vã
cuối con đường
sẽ chỉ có một mình ta.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|