|
im lặng tật nguyền | trong bóng tối của anh
|
|
im lặng tật nguyền lâu lắm rồi, từ bữa đó
con chữ rơi tõm vào hộc tủ buồn cười
ngón tay nhiều lần bò quanh quẩn
mà thân phận của nỗi ưu tư vẫn chẳng rõ ràng
tự đặt bẫy mình trong ngày mưa rất nặng
chiếc bẫy thời gian treo lên cao những vá chằng vá đụp
câu khấn nhỏ em cầm
trên môi là cánh tường vi đã chết
lâu lắm rồi, lâu hơn là bữa đó
thiên nga thoát kiếp
em xoay vần trong điệu luân vũ cuối
ballad cuồng như một vở kịch câm
quả chuông sùng tín vẫn ngân
đêm đen như một màn đánh tráo
chẳng ai biết sau cánh cửa bình minh là điều tiên định trước
của những nỗi quên được xếp lại từ đầu
lâu lắm rồi, gần ngày xưa hơn bây giờ một chút
em ngớ ngẩn đặt tên mình là số phận
đôi cánh gãy dùng niềm tin để chắp nối
lâu lắm rồi,
em rủ mình mụ mị nghĩ về anh
trong bóng tối của anh khi còn lại một mình cùng những điều đã mất
đêm hẹp hòi như một buổi kẹt xe
trăm vạn người cùng đi về một lối
mà chẳng ai tìm được một thoáng đường
khi còn lại một mình và những điều sắp mất
bóng tối ăn gian như một kẻ chơi tồi
sáng lấp liếm bằng mắt môi, bằng dấu hằn rời rạc
mà không ai phân định được đôi đằng
khi còn lại một mình cùng những điều không thể mất
nỗi vui như một cơn buồn ngủ
ngủ mê man, ngủ gian nan, ngủ thật thà và ngủ luôn phần gian dối
mà phôi thai nhanh cơn mớ nửa chừng
khi còn lại một mình cùng nụ cười không rõ ràng được mất
facebook như con phố rất lười
em tìm mãi một người đi bán dạo niềm vui dưới những chớp màu đậm nhạt
mà chỉ em vừa rao bán, lại vừa mua
...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|