|
Hôm nay
|
|
Tặng chị Diva
Không ai gọi Nhà Thơ là bóng đêm hay bóng tối
Tiếng mõ đã tắt
Trong bồ thóc lời trăng trối của bông cải cúc
Ngập tràn tình yêu
Mùa Hạ đẹp như một vết thương
Của những Chàng và Nàng ve sầu nhiệt đới
Hoa phượng không phải là máu nhỏ
Biết anh yêu thương những mặt hồ phẳng lặng
Những người đi câu Hồ Tây đứng phất cần
Sợi cước văng đi hơi thở của họ
Những sớm thứ Bảy hay vào ngày Chủ nhật
Người lại đạp xe lòng vòng trong thành phố
Những ngày có mưa bão
Không thể cầu nguyện cho những cái cây
Vẫn đứng đấy một mình
Bài hát còn để giữ giọng một người
Chưa từng hát cho ta nghe
Hà Nội 29/06/11
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Ngân Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|