|
giấc mơ cánh đồng cỏ khô
|
|
mùa này làm gì còn cánh đồng cỏ khô
mưa rét âm ỉ thế này khốc liệt thế này dã man thế này
rạ rơm cỏ gấu cỏ gà cỏ mật trăm ngàn loại cỏ ôm nhau chen chúc nhau
rạp xuống bùn đen âm thầm vô cảm
vô cảm trồi non vô cảm nụ cười cỏ biếc
vô cảm những giấc mơ hoa (thê thảm chưa)
mi (zê) cúi đầu đi dọc bờ sông
há mồm trò chuyện với con chó mù
gâu
oẳng
còn cái đếch gì mà trò chuyện
dù chỉ với một con chó
nghĩ cho cùng mi (zê) cũng chỉ là một con chó
một con chó hai chân
và cái chuồng hàng ngày mi (zê) vẫn chui ra chui vào thật kinh khủng
hãy thú nhận đi
vậy mà em còn đến ban cho mi (zê) ngọn gió tình yêu
não lòng chưa
nụ hôn tự do vui buồn tháo cũi
bàn tay ngọt ngào sổ lồng khát vọng
xin đừng ảo giác
ngấy rồi bánh vẽ lừa đảo
thứ mật ngọt chết tiệt
sặc sụa thuốc độc dối trá
gâu
oẳng
bạn khuyên hãy tuôn trào những dòng thơ
mơ về một cánh đồng cỏ khô có thật
ôi cánh đồng cỏ khô
bao giờ cháy bùng biển lửa
tung tro than đi bốn phương trời
cho một vụ mùa ngày mai xanh tươi
|