|
Lửa xám
|
|
Nghe biển trăn trở
nỗi niềm ly biệt
chuyến đi nào cũng nối dài định mệnh
mặt trời quặn thắt từ ly
buổi sáng thức dậy nơi phương Đông
những ngọn núi còn say ngủ
cánh đồng tươm máu
một dòng sông đã chết đêm qua
mở vết thương bình minh mới
gió nối dài hơi thở
đời sống hiện hữu
người chết cho mặt trời sống
Phương Tây buổi chiều linh diệu
đá cuồng thần linh
lửa nhuốm
tiếng cầu kinh chiêu niệm
những giọt mưa xám
trên vùng trời ký ức
xanh xao cánh diều thơ ấu
rụng xuống đáy vực lãng quên
chuyến trở về nguồn cội
trên cánh bay thời gian
bôi xóa thầm dấu tích
buổi hẹn chưa cháy
vàng nỗi nhớ
để nối dài định mệnh
như dòng sông tuyệt tích
trong đời sống biển
Chuyến đi định mệnh mỗi ngày
mặt trời thức giấc mỗi đời
tiếng đập cánh xao xác mỗi đêm
|