|
Tám bài thơ
|
|
ghi chép
ngày 1 tháng 6 năm 2013
[kiểu NY. ngắn hơn]
huỷ hoại đến tận cùng sắc tố
vẫn còn lóng lánh những hạt cườm
tra vào mắt đau
tự thị tự mình cho phép
đừng đợi chờ bán mão thời cơ
hãy bấm. đè những huyệt sâu nhừ tử
rồi bước lên bờ
ví như chân còn sũng nước
sự giao thoa giữa bùn. và người
làm nên cầu tuột
sáng láng
ở những chặng khốc liệt đời người
sự dang xa hoàn thành phép tính
hôn phối
và nỗi buồn cơ ngơi
giai đoạn tôi già trước khi bạc tóc
tự vì bạch huyết đã chu lưu
mùa khan hiếm nắng
cửa lom khom. múi nhà lọm khọm
từng bóc quả chín nhân tình
chia cho những trầm kha căn bệnh
cười lên đi. gặp nhau nhớ nhau
trong gang tấc
và huyệt cốc trùng thẳm
đừng giam những chiếc ly mùa hè
vào cơn độc ẩm tù mù đông goá
phía bên kia tường
nụ vẫn tầm xuân
chim đưa vào ba lòng dễ làm thương tật
biên khu
xa rồi bầy chim hải yến
cổ không ngấn những người đàn bà cổ cao
nhớ một thời tranh vị ý
hỡi cô gánh rượu bên đàng
dũng mãnh thần nông
và quán lú
tôi đã gặp một người bình thường cổ cao
cổ không có ngấn
hạ đương nóng phừng phừng tự nhiên
mưa xóc họng
mùa hè đông bắc lừng khừng
tay chơi quyền anh ngoại hạng
vừa mới bỏ đi
tội gì cái gì muốn đến tự khắc đến
àoào
thơ
và làm
không ngưng lại được
chi sơ nghĩ cho cùng điểm ta điểm tốt
thiu thiu ngủ
đùng đùng bật dậy
chẳng hại ai
rủ đừng cù tôi đứng bên trong
ở trỏng
hết viết được
nguyên buổi trưa thứ bảy
1 tháng 6/2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|