|
ánh chớp
|
|
em đến và đi
loé lên rồi vụt biến để lại con đường mòn
chiếc taxi đuổi theo gió
không chậm hơn nhanh hơn cuộc tái ngộ
vị buổi sáng
tôi uống những giọt cacao đặc quánh
em cho quá nhiều
chú rái cá sau phút ngụp lặn
ngoi khỏi mặt sóng
bài thơ mới vừa bị xén ngang câu kết
cuộc đời này thứ gì cũng khó vẹn nguyên
con chó chỉ cần sủa lên lập tức cái đuôi trắng
thôi ngúng nguẩy
tôi ngồi thế pho tượng trong tu viện
nghe em giải trình
cuốn sách nhà dột mưa ướt
long bìa
số phận nó thế
dòng chữ chẳng thể đọc
dăm ngày sau em bỏ đi như ánh chớp
tôi chui khỏi thân hình cầu vồng ngắn củn
chết
lặng
như chiếc xe đổ dọc
Sáng, 8/10/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|