|
Tôi cắt dán tôi thành thơ
|
|
Cứ hỏi khúc dạo đầu mùa thu
chum vại
Ta vẫn luôn tìm em
bằng con ngươi của kẻ ham hố gù lưng trên chiếu bạc.
Cánh mũi núi dựng
bao lần xây xát trượt đường băng
Nấp vào từng dòng thư tình màu mực chân phương con gái
nghe nõn thơm hơi thở gái băng trinh
Miệng há hốc rừng lao xao lá cựa
say khướt môi em quả ngọt đầu mùa
Đôi tai vểnh rì rào âm sóng biển
ta vẫn rõ nguyên tiếng khóc tận muôn trùng
Một bầu ngực nóng con tim này núi lửa
cháy rụi tan thần thức tiếng em rên
Đôi tay đã hơn một lần nương cậy gió
níu bước em về trên đôi cánh phiêu du
Và cuối cùng dán cả đôi chân ngựa sải
đã qua rồi ngày tháng cũ chinh y
Trên yên ngựa theo em ta hồ hải
vượt lạch truông lả tả những vần thơ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|