|
Régénération
|
|
tăng Nhi´m
nhánh cây con mọc lên từ cội rễ đã mục sùi
và từ khóm hoa đã rũ bên hiên đời vì những cơn bão lớn
gọi tên là tái sinh
một linh cảm lớn dần lên từ chiếc nôi tháng Tám
có một ngày tất cả đều khoác áo bình yên
khi tiếng khóc xanh cất lên trong giọt nước mắt màu sẫm
khi bàn chân biết đưa lên ghi tên mình vào sự sống
khi miệng u ơ nuốt giọt hạnh nhân chắt chiu bằng cái chết lặng của cơn đau
bình minh đã đúng hẹn khi rọi lên thành ngày lời nguyện cầu
tạc vào ánh sáng một niềm tin
đôi khi sự cứu chuộc không đến từ tương lai mà bắt đầu từ quá khứ
trong vòng quay bộn bề
ta tìm được cho mình chỗ ngồi trong mùa thu ngát mùi cô đơn
ta tìm được cho mình chỗ nằm trong mùa đông buốt lời quạnh quẽ
ta tìm được cho mình chỗ đứng trong sự chiếm hữu bóng râm của Hạ
ta tìm được cho mình chỗ dung thân trong lơ đãng của ấm êm
và bình an trong từng mùa giông bão
chẳng đáng gì khi cái cây lớn lên yếu mềm nhờ vào chỗ mọc
bởi bàn tay người đôi khi vung lên và đặt xuống như một động tác thừa
đừng hỏi vì sao ánh mắt hôm nay sinh ra một bỏ ngỏ
sự ưu tư non được thai nghén từ nhành cây bị cắt bỏ
nảy mầm thành rừng đi cây tùng bé nhỏ
và để mặc cho lề đời một nhát cưa
ơi chú nhím con lông xù tội nghiệp
thả giữa rừng một bế ẵm của nỗi tự do đầy ắp túi...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|