|
CHÙM THƠ CHO MÙA ĐÔNG RA ĐI
|
|
Có một mùa đông như thế chiếc ly thuỷ tinh trong suốt
đọng chút cặn hoàng hôn mùa đông sặc sỡ kích thích khứu giác
những con cá óng ánh bơi vào
giấc mơ loãng
quanh chiếc ly
rỉa những ý tưởng nẩy mầm
bởi những đôi môi
nhạy cảm
thế kỷ co người nhột nhạt
cẩn thận hơn
bơi trong môi trường ánh sáng tôi
tôi rỉa hình bóng chính mình
những lỗ chân lông
nở rộ
những nụ cười
rất mỏng
và
mùa đông mảnh khảnh đang trang điểm
bịn rịn soi gương trên chạc cây ngô đồng già cỗi ký ức bong tróc năm tháng
tôi sụt sùi giúp sức
tỉ mỉ thay từng chiếc lông vũ
mùa đông tuyệt đẹp
sắp ra đi
hành lý nặng trĩu tình tôi
Cảnh báo giữa mùa đông đừng gõ vào tôi
đừng gõ mạnh như thế
đừng gõ
tôi dễ vỡ
đừng gõ mạnh
mùa đông màu huyết dụ rò rỉ gió mưa
tôi kiệt sức
trắng
Chiều mùa đông phố nhịp phố u u mưa bụi
lóng lặng tiếng động ngày tàn
mắt nín thinh
nhìn
phố dựng chông chênh
nhà cao thấp mở ngực chiều
ngõ hẻm
em mùa đông son phấn gió mơn
áo ngắn phơi lưng
lưng hở trắng cuồng mê ngã tư đời phố biển
kiêu hãnh đùi non thắp sáng
phố lên đèn
vỉa hè mỏi mệt
Vũng Tàu, 11/2011
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|