|
Tháng Mười | Cổng trời
|
|
Tháng Mười Mùa mưa/lũ tháng Mười
Giăng tấm lưới nước mù mờ che phủ
Cô đơn trong căn phòng kính
Tôi tự ve vuốt/ngắm bộ lông thú mình
Cái rực sáng thôi miên
Là đôi mắt em hạnh phúc
Và bông lys lóng lánh giọt sương mai
Cơn bão đổ vào thành phố
Nhận chìm/xô dạt tôi trôi đi
Vang lên tiếng thét điên cuồng
Của chiếc vĩ cầm mùa thu
Tất cả dục vọng tối tăm
Chôn vùi nơi thung lũng lặng im
Bầy hoàng yến kêu hoảng loạn
Đánh thức cơn ngủ mê hoang tưởng.
Cổng trời Cuối năm, theo chuyến xe tốc hành
Tôi lạc vào cao nguyên Đà Lạt
Cỏ/hoa/đồi thông/núi Lang Biang
Mái nhà lô nhô. Khập khễnh bước chân phố
Mùi hương bám đầy giấc ngủ
Nhà thờ Con Gà chìm trong sương mù
Nỗi nhớ đóng băng tiếng chuông
Nền phông trời in đậm trăng xanh
Bức tranh thiên nhiên quyến rũ
Tình yêu tái sinh dưới bóng mát lá thông
Dọc đường về nhà trọ, dấu chân sóc rải đều
Đó là chấm lửng bài thơ
Hay tín hiệu chỉ đường
Thẳng tới cổng trời lộng gió.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|