|
giải thoát một thực tại
|
|
thả cánh buồm chữ, buồm chữ trôi theo dòng ngữ lưu
tung chiếc nón chữ, nón chữ ngự lên đỉnh non bồng
ném chiếc lá chữ, lá chữ rụng về cội
ầu ơ giọt mưa chữ, mưa chữ rơi vào lòng đất khát
đưa mùi hương chữ, hương ẩn dụ quyện vào mái tóc mẹ
ru giọt sữa chữ, giọt ngụ nghĩa thấm mặn mắt môi người
giải thoát một thực tại: (khi bài thơ đã hoàn thành
không còn thuộc về tác giả)
‘thơ’ phải lên đường - bằng đôi chân đá mềm, cát bỏng
vượt ra ngoài hạn giới của năm tháng, tuổi tên...
đồng hành với gầm nộ sấm và mọi thử thách của dông bão
cuộc hiện sinh: phiêu lưu bất tận bến...
08.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|