|
cô gái hôm qua | dấu vết trắng
|
|
cô gái hôm qua
gửi một chút gió nhỏ ở Bà Rịa
cô gái hôm qua khiến tôi mơ hồ
bước xuống bóng đêm
một vùng tro than chạm rơi đất
lặp lại mỏi mê đen sao chổi
bậc thang đá quét lạnh
trong vườn âm thanh cạn kiệt
tuột đi bím tóc đang chao như mưa
chỗ ngoặt đột ngột lửa băng vùng ngực
muối cùng gió khua lên vòm mắt
ướt rượt thế giới mộng mị
tôi vuốt quá nhiều lên cơ thể người
là nước chảy thiếp đi chồng chất
phân ranh chùm rễ và ánh sáng xóa
tôi tới phía kia
dựng dậy khuôn hình phép màu của cát bụi
mãi mãi xăm kín phế tích
dấu vết trắng kẻ bị hư hao
dấu vết trắng quật lên
con thú không ngủ giam cầm
số phận bơi chìm trong mơ
miệng dầm dề bất động
giấu cái kết thúc
đang ráo riết tìm
giấu hồi ức vào khoảng không
trước con mắt xoay vòng
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|