|
Nhành dương xỉ
|
|
Có thể thong thả có thể chạy
Căn nhà tìm kiếm rất đơn sơ
Tôi tới đây và sẽ ở lại
Ồ nhành dương xỉ tự bao giờ.
Nhành dương xỉ giữa cỏ cây hoang
Chờ đợi ai hơn cả nghìn lần
Và hơn một nghìn loài thảo dã
Lớp lớp rong rêu xanh linh hồn.
Linh hồn em và linh hồn tôi
Đã hẹn cùng phơ phất nghìn đời
Nhành dương xỉ ấy tràn tha thiết
Mở lòng ôm trọn vẹn tháng ngày.
Mù sương B’Lao hồi khuya chưa tan
Ai ngó mãi nhành dương xỉ ấy
Mấy nhánh cành giọt nước còn hoen
Bồi hồi hơn nghìn lần đã thấy.
Sài Gòn XI-2012
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|