|
bóng đè trên cánh đồng bất tận
|
|
tặng Đỗ Hoàng Diệu và Nguyễn Ngọc Tư
bóng đè
đè và đâm
trên cánh đồng bất tận
nối kín những chân trời
những chân mạ non
ngoi ngóp trong bùn
thắm máu con gái
lênh láng cánh đồng nước mắt
cái lỗ ám ảnh thèm khát
những vua chúa quan ngài
những trai tơ thất học
đè đè
thọc sâu và liếm láp
tôi không chỉ nói về văn học
ngôn ngữ văn phong
tôi nói về đề tài
về tâm tư nhà văn
về sự thật của những nhân vật tưởng tượng
những sinh thể bị đè
bị vầy vò hiếp đáp
bởi những bóng ma thần thánh
bởi những con thú dâm ác
tôi cũng bị đè miết
và tôi cố gắng đứng lên
tôi cũng mong chờ những em bé
hiền dịu mến thương
vì tôi không biết làm gì
lịch sử này không thể khác
giống người này là thế
sống với những bóng đè
trước ngai thờ trướng đỏ
và trên cánh đồng nước mắt
trời ơi bất tận
khép kín những chân trời
tôi không thể nào còn khóc được
ơi những em bé của ngày mai
12/01/06
|