|
đập vỡ mùa đông
|
|
Qua mùa đông
tranh màu nước của Trần Đình Lương[*]
đập vỡ mùa đông phải quay lưng với kẻ đã quay lưng
mới thấy được con đường ra phía trước
dù cho đi mỗi bước
dao dựng ngược dưới chân
ngã ba chẳng phân vân
lối đang đi lối đúng
phía bên kia nẻo mộng
mây ảo kéo phù du
củi trong mình vẫn khô
đem ra đây đốt hết
tháng với ngày vàng vọt
bật hồng lên sáng một mùa đông
thiêu lời ca khô xác
bạt nốt nhạc tàn hơi
khói trắng lên mặt câu thơ có chữ không lời
bập bùng bia mộ giấy
bụi tro ẩn mật dấu chân người
anh đang đi đâu đây
tôi về nơi chim hót
có lá xanh ra đời
nhạc mùa dâng trái ngọt
thời gian trong từng bước
bước đến là bước đi
sợi tơ nhện đêm khuya
óng mình trong nắng sớm
tàn đông 2015
_________________________ [*]Độc giả có thể xem bản chụp khổ lớn hơn của bức tranh Qua mùa đông của Trần Đình Lương tại link này. -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Đình Lương đã đăng trên Tiền Vệ
|