|
Thiên nga – hồ
|
|
Thiên nga không biết cánh trắng chỉ làm mặt hồ đen thêm mà thôi
giai điệu trắng
muốt vũ công diễn trên mặt hồ
tĩnh lặng biến mất
nước chảy vào âm thanh
cánh vỗ thành ánh sáng
hồ biến mất sóng lửng lơ
lượn tròng trành vũ điệu
thiên nga huyền hồ trong thinh không
thiên nga hồ huyền nơi ngân rung
biến mà không mất
khoé mắt này không dung
mùi hương trắng
chảy rời thanh với điệu
hỗn hợp màu quyện âm
hình nhoà thanh
chuyển động chờm bất động
bạch nga mặt hồ đen ôm những khua động trắng
múa bốn mùa kể gì tháng năm
mất mà không biến
Sài Gòn, cuối mùa mưa 2013
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Từ Huy đã đăng trên Tiền Vệ
|