|
Cầu siêu
|
|
Gate
gate
paragate
parasamgate
bodhi svaha!
(Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa)
Xin cho qua
xin cho qua
xin cho bờ bên kia
xin cho qua bến bờ của bờ bên kia
Thuận buồm xuôi gió!
(Phan Đan, “Thuyền đi vào đêm thủy tinh”)
Cầu siêu ...
gió đã cất lời
trầm thống
nước đã đáp lời
cuộn sóng
thuyền cứu độ[*]
những cánh tay của mẹ Quán Âm
tìm
đưa người qua biển thẳm
vịnh Thái Lan
Nam Hải
...
thuyền mải miết đi tìm
những hồn oan nằm lại
lời cầu siêu
chìm
giông bão
giật
những quan tài
trống
nến khóc
hoa câm
rờn rợn
trắng
tát bao giờ cạn biển
để thấy đất liền bờ
máu xương còn đấy
máu xương còn vấy
...
dằng dặc Trường Sơn
dải đất quê hương
những hồn oan nằm lại
lớp trai thơ dại
hay biết gì về Tính Mệnh Việt Nam
Lịch Sử Việt Nam & Nhân Loại
bao giờ trọn-vẹn-trao-truyền ngàn chương máu lệ
chảy từ oan khuất dân lành
đêm đổ sập nằm nghe lời thống hối
nghe khánh ly phượng mai như huỳnh
châu đình an đêm chôn dầu vượt biển
... đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng
nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn
khóc nghẹn ngào...
nghe trầm tử thiêng kinh khổ
mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm
lời kinh vọng ra thật êm đềm...
...
6/2013
_________________________ [*]Xem bài “Thuyền Cứu Rỗi” của Phạm Chí (15.04.2009, tienve.org). ----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|