|
buổi sáng | bẫy vô hình
|
|
buổi sáng buổi sáng
ngồi tĩnh bóng râm
nước đen lên ngược
tẩy trôi vết sẹo đá
ngực xô xuống mùa
tôi trở mình em
lăn trên đường nhiễm mặn
tấm lưới lời
hoá sinh bóng
mắt chìm
thẳng nát trên da người
cánh cửa đóng
& mộng ảo sáng cong
bẫy vô hình bẫy vực bụi
có tên không tên
sự quen thuộc bất động
mặt nạ mọc màu
mưa chỉ còn khoảng trống lửa
rưới lên
bầu trời cây
âm thanh trắng
thắp dài ngón tay
đền thiêng giấc mơ tự ám
giấc mơ cuối cùng
của cát
của bóng cầu vồng vượt qua
một khuôn mặt
lột bỏ
sau tấm gương
chờ đợi
chờ đợi
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|