|
Thế nào là một nụ hôn?
|
|
có khi nào bạn tự hỏi
thế nào là một nụ hôn?
thằng bé tám tuổi xem phim
quay sang hỏi mẹ
sao chú hôn cô ấy không giống con hôn mẹ
lung túng vài giây
người mẹ nhoẻn miệng cười với đứa con trai
lớn lên con sẽ hôn vợ con như thế
thằng bé tự dưng đỏ mặt
lạ thật
cô ngưỡng mộ nụ hôn đắm đuối của nàng scarlett
khi chàng cúi xuống đỡ chiếc eo nàng thon nhỏ
cô thấy nàng biến thành nước
có những nụ hôn ám ảnh nàng suốt tuổi dậy thì
nụ hôn kính cẩn của Madalena khi rửa chân cho Jesus bằng dầu thơm và tóc
kinh thánh là thơ
vài mối tình đi qua đời
nụ hôn cũng không giống nhau
nhưng giống nhau sự tỉnh táo khi đón nhận
cả lúc yêu
thầm trách mình vô cảm
đến một ngày
nàng để rơi chiếc xách tay xuống chân không hề hay biết
khi nhận một nụ hôn đích thực
từ môi người đàn ông hoàn toàn xa lạ
01.2011
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|