|
ba câu. lời buồn kẻ trú ngụ
|
|
nửa đêm cành gãy
con chim trú tuyết rơi
nó ngỡ tận thế
đoá tulip chui xuống tuyết
thay áo mới
lúc trở lên lộng lẫy hơn
ngày cưới
cắc cớ sao con chim chìa vôi
chọn hót bài buồn?
cô dâu mãi chờ
khi bóng mình đi qua hết thời gian
của người thôn nữ đã gieo hạt
phố khuya
đường ốm nhom chẳng một bóng người
vẫn nghe tiếng guốc em quen
hôm ấy loanh quanh chờ ngày nắng
em chưa phơi phong xong
các trang gia phả
em than bao la đất cật ruột của mình
mà nay
phải làm thân tạm cư
chiều nay vội lên chiếc bus trở về
vô tình tôi bỏ quên
nỗi buồn kẻ trú ngụ ngoài ga
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|