|
Hoài nghi
|
|
Ngoan nào những nốt đêm ảo tưởng
đốm sáng lập loè chỉ là đốm sáng mà thôi
biết đâu giữa khu rừng
một đốm sáng ma trơi
cố phỉnh mình ánh mặt trời ló dạng
Ngoan nào những mút thần kinh ảo giác
đừng lừa mị nhau
dấu thánh giữa khoảnh khắc rất sâu
của hai thể thân trần trui
là thăng hoa muôn vàn giả dối
hoang đường
Ngoan nào con sóng dâng bất ngờ giữa phút thiêng
ai chẳng biết miệng ngầm núi lửa
vẫn ở đáy đại dương
nước biển bao nhiêu mà rắp tâm dập tắt
chỉ có đêm dìm vào đáy mắt
cơn đột tử hoài nghi
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|