|
chẳng qua sâu bọ...
|
|
khung chữ từ màn hình bỗng hiện ra
1 tên bợm đãi
răng siết. giọng rít
[the thé như lũ quạ nạ dòng]
và 2 mắt lộ hung quang
không cần đeo kính 3 chiều
bạn cũng thấy rõ khuôn diện quỷ sứ
từ tóc tai miệng mồm
và luận điệu tim óc bổ bửa
què quặt tay chân
ông trời trớ trêu bày trò quẳng súc sắc
trời thua chịu điều cho ma vương xuất hiện
ôi ma mãnh tràn đìa
khắp mọi chốn
kể cả 1 góc nhỏ nhoi an lành
của chữ TRI
mượn đầu quỷ trăng treo đầu quỷ
tờ mờ
con mắt sao nhướng
bụi bờ chui ra
10 năm đại đoá sơn trà
thai sinh mồm mép
lu loa
cối chầy
va đầu
lủng lẳng thi. thây
rừng văn lâm luỵ
cáo- cầy- khuyển- dương
hỡi ôi!
cái nết chưa tường
nằm trong cái biết
đứng đường mà thôi
thành ma
áo giấy. tài bồi
đột cơn khốn nạn
đi đời tha nhân
miệng. mồm. và cỏ mộ cái miệng leo lẻo
trí thức lươn lẹo
vầng trăng lẻo mép treo cổ ma hời
lịch sử lẻo mép bán thân làm điếm
bắp thịt nhóp nhép
những con đực mắc-cà-rô
chưa có luân lý nào hàm dưỡng sự bất nhân
cái học i tờ nhâm nhi xảo trá
chưa có ngôi nhà nào nuôi dưỡng sự tồi tệ
bằng ngôi nhà diễn biến chấy rận hoá sinh làm người
thà đi nhặt cỏ nhặt lá liếm lá
thà thôi đừng viết
viết làm gì thêm nhục
viết mần chi những chiếc gậy vụt lại tới tấp niềm tủi hổ
thà thôi đừng nói
nói làm chi thêm ốt dột
[quê mền]
thanh minh thẳng cẳng minh thanh
bữa qua phen bụi lùm nhổ cỏ dại
chợt một cành gai nhọn
đâm tay rớm máu
à thôi cũng chẳng ra gì
đau lòng ra gì
đau lòng mộ mạ
năm tháng hai hai ngàn mười hai
[viết thêm ngày sáu]
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|