|
Ngày linh hương nở sáng trắng khu vườn
|
|
Ngày linh hương nở sáng trắng khu vườn
tiễn Diệp
Đêm hôm trước bạn đến thăm
Như một ngày xưa - Đà Lạt
Bạn nói. Đi nhanh đi
Đừng quay lại
Đừng bao giờ quay lại
Bạn không muốn tôi phải nhìn thấy cơn bung vỡ sau cùng
Sự phẫn nộ sau cùng
Điên cuồng và nghiệt ngã
Của xác thân
Những tan rời nát vụn
Thời khắc thật sự đớn đau
Khi bạn
Chối từ cuộc sống
Lửa đã cháy
Lửa đã tham lam ràn rạt ngốn ngấu
Những xe ngựa xô nhau những tiếng ngựa hí vang những hoa pensée dựng đứng
Bạn để lại một cánh chim câu
Trời xanh ngùn ngụt cuối con đường
Ngày linh hương nở sáng trắng khu vườn
Tôi mang cảm giác chảy trôi
Như nước -
Mất hút –
Dưới những kẽ tay -
Mải miết ngồi đan một chiếc khăn len
Màu đen màu xám
...
Màu đen màu xám
...
Màu đen màu xám
...
Màu đen màu xám
...
12.2.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|