|
Ghi chép đầu năm
|
|
Đầu năm họp mặt gia đình
Thù tạc bên bàn tiệc, chúc tụng lời có cánh
Những niềm tin / hi vọng bay lên rồi rớt xuống
Chẳng mảy may tiết lộ điều gì quan trọng
Giấc mơ hoang tưởng trôi suốt thời tuổi trẻ
Nhẹ nhàng chuyện trò cùng lũ mèo nhà
Vượt thoát khỏi bức tường thời gian lung lay
Tôi quay trở lại đúng nơi mình khởi hành
Nhớ đi chùa cúng bái, hái lộc cầu may — má dặn
Đừng chơi trò diễn tiến hoà bình — gã công an răn
Tôi thấy vô số ngôi sao băng ngang bầu trời
Chiếc cầu vồng lộng lẫy cám dỗ đánh lừa thế giới
Mùa xuân mộng du thấy biển réo gọi
Ban phát tình yêu / tự do hào phóng
Tôi giữ lại niềm bí mật riêng tư
Và cơn thăng hoa thơm mùi rượu ngon.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|